Kết quả tìm kiếm cho "chiến dịch Rafah"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 63
Ngày 22/5, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (LHQ) thông báo cơ quan này đã chuyển tới Dải Gaza chuyến hàng viện trợ đầu tiên thông qua tuyến đường biển nhân đạo mới do Mỹ thiết lập.
WHO tuyên bố tình hình ở Dải Gaza đã vượt quá giới hạn thảm họa, nếu không có thêm viện trợ vào Dải Gaza, tổ chức này không thể duy trì sự hỗ trợ đối với các bệnh viện và cứu sống người dân.
Gần 800.000 người đã phải sơ tán kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự ở TP Rafah tại Dải Gaza hôm 6-5, theo một cơ quan Liên Hiệp Quốc.
Israel và Hamas giao tranh ác liệt ở phía bắc Gaza, trong khi viện trợ nhân đạo bắt đầu quay trở lại khu vực qua bến tàu tạm do Mỹ xây dựng.
Trong các phiên điều trần ngày 16/5 tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) của Liên hợp quốc, Nam Phi kêu gọi cơ quan này ra lệnh ngừng bắn ở Gaza nhằm ngăn chặn hoạt động quân sự của Israel tại thành phố Rafah phía Nam vùng đất này.
Quan chức Liên hợp quốc (LHQ) chiều 15/5 chia sẻ với tờ Guardian (Anh) rằng các nhà kho của họ đã cạn kiệt lều và thực phẩm để phân phát cho gần 2 triệu người tại Gaza.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn của quân đội Israel cũng kêu gọi người dân ở khu vực Jabalia, phía Bắc Gaza, và 11 khu vực lân cận di chuyển ngay đến nơi trú ẩn ở phía Tây.
Một cựu quan chức an ninh cấp cao Mỹ đã tiết lộ về giới hạn chính trị mà chính quyền Tổng thống Biden có thể tác động lên Israel trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.
Ngày 8/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã rút lại một chuyến hàng viện trợ vũ khí ngắn hạn cho Israel trước "quan ngại sâu sắc" về khả năng Israel tiến hành hoạt động quân sự quy mô lớn ở Rafah sẽ gây ra tổn thất đáng kể về sinh mạng dân thường.
Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington phản đối các kế hoạch của Israel thực hiện cuộc tấn công thành phố Rafah mà không có biện pháp mới để bảo vệ dân thường.
Ngày 6/5, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo khoảng 600.000 trẻ em đang trong cảnh chen chúc tại thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza, phải đối mặt với "thảm họa tiếp theo", đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối việc người dân buộc phải di dời sau khi Israel ra lệnh sơ tán trước kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào thành phố này.
Lực lượng Hamas đã đồng ý ngừng bắn ngay trước khi Israel tiến hành cuộc tấn công cả đường không và đường bộ vào Rafah, thành phố nơi hơn 1 triệu dân thường Palestine đang nương náu.